Thân Hữu Đồng Công

Vị Giám Mục phụ giúp thu dọn và đổ rác sau NTM 2023

Quí THĐC rất thân thương trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Tạ ơn LTXC, MĐC và AQP - Ngày Thánh Mẫu 2023 đã diễn ra rất tốt đẹp, vừa đông đảo lại vừa mát mẻ, 

nhất là trong thời gian cung nghinh Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc tế.

Thế rồi cũng qua đi, NTM nào cũng thế. 

Tuy nhiên, dấu ấn của từng NTM vẫn còn lưu vết trong lịch sử toàn bộ NTM cũng như nơi tâm hồn của những ai được ơn Chúa qua Mẹ.

Dấu ấn của NTM năm 2023 này có lẽ là dấu ấn về tác động và hình ảnh một vị giám mục phụ giúp thu dọn và đổ rác, chưa từng có trong NTM từ trước đến nay!

Đây là vị Giám mục VN thứ 3 ở Hoa Kỳ, mới được tấn phong ngày 23/1/2023 đầu năm nay, vị giám mục phụ tá của TGP Atlanta miền Đông Bắc Hoa Kỳ. 

Đó là Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn, vị giám mục có một chút xíu liên hệ với Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc nói chung và Tỉnh Dòng Đồng Công nói riêng.

Ở chỗ, ngài đã từng tu Đồng Công 3 ngày, vào lúc cuối thời làm Giám đốc ĐTV của Nguyễn Thành Huynh, LK IV, 1979-1983.

Ngài đã cùng học thần học với anh em Đồng Công ở Notre Dame New Orleans LA, và được thụ phong linh mục ngày 30/5/1992, trước 1 ngày chịu chức của Anh Tổng Vụ Vũ Minh Nhiên, CRM, 31/5/1992.

Không biết 3 ngày duy nhất vị tân giám mục Trần Văn Nhàn tu ở Đồng Công là ngày nào, có phải sau NTM 1983 hay chăng - nếu đúng như thế thì ngài đã quá quen với việc phục vụ của anh em Đồng Công ở NTM!

Dù sao chăng nữa, Đức Cha Gioan Trần Văn Nhàn, vị tân Giám mục Phụ tá TGP Atlanta, lần đầu tiên tham dự NTM với tư cách hàng Giáo phẩm, cũng đã làm nên lịch sử cho NTM 2023 này,

nơi tác động và hình ảnh phụ giúp anh em tu sĩ CRM cùng với một số tín hữu giáo dân thu dọn và đổ rác vào chiều Chúa Nhật, sau khi bế mạc NTM ai cũng vội lên đường về với một thân xác mỏi mệt, dù tâm hồn hân hoan!

Những giáo dân chưa vội về đang giúp anh em CRM dọn dẹp và đổ rác

 

Họ đâu ngờ năm 2023 này, trong số họ lại có một vị Giám mục cũng bình dân phục vụ như họ trong chiếc áo trắng và quần jean đang xông xáo vứt rác lên xe rác cùng với vị linh mục phụ tá ở đằng sau ngài.

LÊN ĐƯỜNG "để giữ lấy DÒNG và để TRUYỀN GIÁO


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 

để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 

Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 

tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974